Tháng Mười Nhớ Mẹ

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

THÁNG MƯỜI NHỚ MẸ...
(Kỷ niệm ngày 20/10)

Sông xưa bến nước vơi đầy
Thuyền nan mạ* chống thân gầy má khô
Sớm hôm nắng phủ con đò
Mưa chiều nước nổi mối lo nghẹn lòng

Mạ* phơi lưng giữa cánh đồng
Chân dầm đất lạ vai gồng gió hoang
Mùa heo thiếu mảnh khăn choàng
Thềm hiên thiếu ánh trăng vàng mành buông

Ngày Xuân mạ* với con xuồng
Đưa anh cán bộ qua luồng khói đen
Ngày nay bóng xế sức hèn
Mạ tôi vẫn cứ chong đèn chờ ba.

P/S: mạ* là mẹ tiếng địa phương Quảng Trị

Nguyễn Thái Cơ 19/10/2020
Chưa phân loại
Uncategorized