Tháng Bãy Nhớ Biễn

Tác giả: Tlan

tháng bãy đã về đem nhớ nhung
cô liêu mi ướt xây vào khung
màng đêm trăng khuyết dáng xưa thuỡ
nghèn nghẹn cô phong nét mưa giông

chiếc gió cuốn nghiêng hoa rụng vở
sông khuya hương nước hòa hiu hắc
đứng đợi bên kia bắc ngang sông
ngắn ngủi nghẹn ngào tình như khói

vời vợi cầu kia miên mát chiều
lỡ rổi người đó buông hoang nhạt
để gối mộng mơ, bông khắc đào
tóc thề đem rẽ từng sợi rụng

ngày đó mỏi mòn trước bão giông
giờ đông lạnh buốt trời , ấp úng
suốt quãng đời man mát dở dang
khối sương rớt , là đà lã chã

tuyết tha hương phủ giăng nhành trắng
rau nhúc vườn nhặt đóa ngàn nơi
mây bay muôn kiếp mang hình bóng
trăng hát trùng dương sống bập bờ

trăng trong mộng trăng chiều lắng động
vượt ngoài khơi biển vọng vào đông
muôn phương ai hát xa rừng núi
nun ánh hạ chiều hình bóng trôi

lặng lẽ mơ, bâng khuây ngẫm nghỉ
thu khối nhòa trợt nẽo chao nghiêng
những bồi hồi nghĩa nát , tình tan
giây mường muộn miên man thúc giục

trổi dậy mầm bồng bềnh bên sống
mỹ miều thu biển rộng sống to
khoảnh khắc buồn , lệ rớt mi tuôn.
nhìn phía biển , dẫy đầy, bọt trắng
Chưa phân loại
Uncategorized