Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Than Trời

Tác giả: Duy Đoàn

Làm lụng vất vả trời không thương,
Người thì được danh tiếng trùng trùng,
Lại được lộc trời, quà lợi lộc,
Lại được trù phú đất muôn nơi.
Cơ ngơi cơi rộng chốn khắp nơi,
Trù than, tru thán sống hoang tàn,
Như ma trơi, đêm đen vừa đến,
Như cái đèn cù sáng giữa đêm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Than (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Thẫn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Thán (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Than (Huy Đình)
  • Than (Nguyên Hữu)
  • Than (Thangtram)
  • Thản ... (Pcl & Ttp)
  • Thần Ái Tình Không Có Cánh (Huỳnh Đức Tú)
  • Than Ai Đây (Phuong Vuong)
  • Thân Aí Với Chốn Quê. (Cong Chinh (CH2))
Thơ bạn muốn xem
  • Chuỗi Đời.
  • Bút Thơ Buồn !
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (120)..
  • Nổi Nênh Cuộc Người
  • ?picnic Hội Sơn ?
  • Đã Thấy Tình Chưa?
  • Chiều Nhạt Nắng
  • Hương Tình
  • Vô Thường
  • Cho Vạn Ngày Yêu Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
©2025 - CungThuGian.com