Thần Tiên Gõ Cửa (2)

Tác giả: Hồng Dương

Tình yêu nào không mang nhiều cay đắng
Kỷ niệm nào đằng đẵng mãi khôn nguôi
Chia tay nào không buốt giá rã rời
Ta chấp nhận bởi sao đời nghiệt ngã…

Trong đêm vắng lỏi tâm tư mệt lả
Viết câu thơ ta buông thả nỗi niềm
Chỉ lặng im không muốn nói gì thêm
Tim nhẹ hỏi vì sao đêm tĩnh mịch

Không ai biết tận trong lòng u tịch
Mũi Diêm Vương từng phút chích âm thầm
Khoét đục mòn gặm nhấm một tấm thân
Tim thổ huyết …khảm hoa râm màu tóc

Ta vẫn nói nhưng lòng ta trách móc
Ta vẫn cười, hồn lại mọc si buồn
Bóng người đi, trăng mờ tỏ sương buông...
Thần tiên nói có hồi chuông đang vọng

Nếu ta chết xin tình em được sống
Hạ đang về, nguồn máu nóng cạn khô
Mành song thưa trăng đứng đó lõa lồ
Cơn gió thổi một tâm hồn bốc cháy…

Đông Hà Quảng Trị 04.04.06
Chưa phân loại
Uncategorized