Tác giả: Huỳnh Lâm Phong
    
    
      Ôi nàng mái tóc thướt tha 
Xinh đẹp như chị hằng nga trên trời
Nàng ơi tâm trí rối bời
Nhìn nàng ta chẳng muốn rời đôi mắt
Tim ta ai cào ai cắt
Vô tình để nàng cướp mất linh hồn
Giờ đây lòng dạ bồn chồn
Nhìn nàng nhiều quá linh hồn mất tiêu
    
    
    
    Xinh đẹp như chị hằng nga trên trời
Nàng ơi tâm trí rối bời
Nhìn nàng ta chẳng muốn rời đôi mắt
Tim ta ai cào ai cắt
Vô tình để nàng cướp mất linh hồn
Giờ đây lòng dạ bồn chồn
Nhìn nàng nhiều quá linh hồn mất tiêu