Thân Phận

Tác giả: Hồng Dương

Đêm nay trăng sáng, ơi là sáng !
Khổ cái trăng em lã lướt tình....
Gió mát hương mơ mời khách ngắm
Để lòng trơ trẽn với trăng xinh

Khách quen sao vắng cho lòng lạnh
Khách lạ vô tình chẳng tới thăm
Ai biết đời trăng trôi nỗi mãi
Như dòng sông chảy tới xa xăm...

Đời em như bóng trăng trên lá
Mệt lã thân em buốt giá lòng
Trăng tủi trăng buồn trăng có rạng !...
Tình trong nhạt nhẽo chốn hoang đồng...

Mùa đông lạnh lắm nào ai biết !...
Thả rộng trăng em ở cõi thiềm
Xin khách hữu tình cho một chút
Để lòng ấm lại giữa màn đêm..

Trăng em cũng sáng như trăng thật
Khách ghé thăm trăng thử sức này
Ở lại với trăng, đừng nóng vội
Xa rồi em lạnh với chua cay

Xin dâng hết khách nào trăng sáng
Chén rượu lòng cho ngây ngất thêm
Xin hiểu cho em trăng có giá !...
Dù trăng lã hết ...tấm thân mềm...
Chưa phân loại
Uncategorized