Thân Phận Mồ Côi

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Nhìn bức ảnh dâng trào cảm xúc
Phận mồ côi tủi cực tấm thân
Nghẹn ngào lòng mãi bâng khuâng
Không cha không mẹ ở cùng ai đây?

Còn nhiều cảnh đắng cay cực khổ
Nỗi lòng này biết tỏ cùng ai?
Thương em không có tương lai
Đói cơm khát nước đêm dài ai hay

Em mong ngóng bờ vai nương tựa
Cho em xin một nửa bữa no
Đêm khuya bụng đói dày vò
Bên hiên nhà vắng âu lo bơ phờ

Thân côi cút bơ vơ cha mẹ
Sống vật vờ chia sẻ nuôi thân
Em đâu hiểu nỗi thăng trầm
Bụi trần hoen lấm ươm mầm tóc tang

Đời em lắm muôn vàn tủi cực
Ước cho em tủi nhục không còn
Lạc loài như cánh chim non
Nguyện cầu thoát khỏi tủi hờn...hôm nay!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 01 - 07 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized