Tác giả: Lê Cảnh Tiến
THÁCH CHỒNG
Hửng sáng bà ta dẫm một lèo
Ôi giời ! Dám để mụ nằm queo
Thẳng ni chẳng sợ bầy ma xéo
Lão nớ nào lo bọn quỷ chèo
Vạch sẵn lưng quần bao kẻ kéo
Phơi bày giỏ bạc khối người đeo
Này nha ! Tớ loại mồi ngon dẻo
Mở miệng thì ai cũng ước trèo ./.
Lê Cảnh Tiến 15/03/2018
Hửng sáng bà ta dẫm một lèo
Ôi giời ! Dám để mụ nằm queo
Thẳng ni chẳng sợ bầy ma xéo
Lão nớ nào lo bọn quỷ chèo
Vạch sẵn lưng quần bao kẻ kéo
Phơi bày giỏ bạc khối người đeo
Này nha ! Tớ loại mồi ngon dẻo
Mở miệng thì ai cũng ước trèo ./.
Lê Cảnh Tiến 15/03/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)