Thắc Mắc

Tác giả: Thiên Ân

THẮC MẮC
Nắng mưa giăng chốn ấy!
Bóng người xa rất xa
Đưa tay ra hứng lấy
Kỉ niệm xưa nhạt nhòa

Chìm sâu một tiếng gọi
Lao đao cọng cỏ chiều
Băn khoăn dấu chấm hỏi?
Sợi tình dài bao nhiêu?

Đôi khi lòng tự hỏi ?
Ai tắm mát trời chiều?
Ai ru ai mệt mỏi?
Ai nằm gối tay yêu?

Lòng mon men đuổi bóng
Trăng khuyết rồi trăng tròn
Câu hò vừa bay bổng
Nằm neo đậu đồi non

Vo tròn một chiếc lá
Trăm năm vẫn dại khờ
Thấy bao cô gái lạ
Bỗng đêm về nằm mơ

Vườn khuya cây lá mọc
Thành cây cổ thụ xưa
Tuổi đời nhiều gai gốc
Lời tạ từ xa đưa

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized