Thắc Mắc Vì Em

Tác giả: Thiên Ân

THẮC MẮC
Yêu là gì thật tình tôi không biết?
Ngày và đêm cứ ráo riết trông theo
Em thả xuống đường một ánh mắt nheo
Về nhớ nhớ đi gieo mầm ảo tưởng

Chút hôn gió đem mùi hương sung sướng
Lòng reo ca về nương nhẹ góc chiều
Môi em hồng in mồn một dấu yêu
Tình chín tới bao điều chưa kịp nói

Anh rất sợ sợi dây oan lừa dối
Khi màn đêm bóng tối vẫn qua tay
Cuộc đời này ai trải thảm cho ai?
Ai chải tóc miệt mài bên thềm vắng

Khi yêu nhau cớ sao còn thầm lặng?
Phút se lòng bảng lảng khói hoàng hôn
Mùa yêu thương còn mọc trái cô đơn
Những tia nắng còn chập chờn qua kẽ lá

Yêu là gì hỡi bàn dân thiên hạ?
Một cái nhìn, một ánh mắt, một nụ hôn
Một giọng cười tỏa nắng ở cuối thôn
Muôn trách móc, giận hờn trong vô cớ
Ngày 10/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized