Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tất Cả Đều Quyến Rũ

Tác giả: Mr.Smile

Tất cả đều quyến rũ, nhưng câu hỏi: Em là ai?
Và ta không biết trả lời rằng: ta là ai.
Tất cả chúng ta là sách, là những bài ca
Bởi vì trong ánh bình minh rạng rỡ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Giữa Mùa Đông Có Người Viết Về Mùa Hạ
  • Tôi Và Hắn
  • Thành Phố Và Em
  • Lỗi Hẹn
  • Soạn Công Văn
  • Giấc Mơ Dòng Sông
  • Trăm Ngày Nhớ Mẹ
  • Mộng Đẹp Bên Nàng
  • Nghe Câu Hát Lời Hò Hẹn Cuối Cùng
  • Nụ Hôn Gửi Gió
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
©2025 - CungThuGian.com