Anh Thương Em

Tác giả: Thiên Ân

ANH THƯƠNG EM ( ATM)
Bài thơ viết về thẻ ATM.
Kể từ lúc trả lương qua thẻ
Anh thương em( ATM) mới mẻ, lạ xa...
Đưa vào rồi lại rút ra
“Mười chai” cũng phải hít hà khổ thân

Chạy một vòng tốn xăng lẫn nhớt
Anh thương em( ATM) thưa thớt làm sao!
Bảo trì máy chết thuở nào?
Túi tiền rỗng tuếch hầu bao chẳng còn?

Có vài trụ lôm côm ốm nhách
Tuổi già nua cọc cạch thời gian
Như cua rụng mất một càng
Trơ trơ giữa nắng chang chang đốt đời

Lại có trụ dòng người đông nghịt
Rồng rắn nhau tối mịt chưa thông
Như dây mối nhợ lòng thòng
Người trông,kẻ ngóng nhức hông ,nhức đầu...

Anh thương em( ATM) bỗng rầu thúi ruột
Có đôi khi bị nuốt mới đau
Tiền đâu ơi hỡi tiền đâu?
Lại viêm màng túi ai sầu hơn ai?

Cứ than vắn thở dài mải miết
Nỗi lòng này ai biết cho chăng?
Trên vai gánh nỗi nhọc nhằn
Mồ hôi,nước mắt cạn dần hụt hơi

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized