Anh Thương Em 3

Tác giả: Thiên Ân

ANH THƯƠNG EM
Anh thương ai như một người em nhỏ ?
Có gì đâu ? Có gì đâu ? Đêm ngày
Thiên hạ dở hơi mai kia mốt nọ
Thỏ thẻ , thì thầm nhồn nhột bên tai

Tình chín bói đành giở trang hò hẹn
Đôi mắt ai là cửa sổ tâm hồn ?
Trộm nhìn nhau rơi một chùm e thẹn
Ta thẫn thờ ôm chiếc bóng hoàng hôn

Trách móc chi thuở tóc dài , tóc ngắn ?
Vòng tay ôm , tay mười ngón rụt rè
Dấu chân ta chưa qua mùa mưa nắng
Giông tố ùa về anh cố chở che

Ngày tháng rụng những dư âm nức nở
Ngẫm thế gian ngồn ngộn phiến lá sầu
Tay gối đầu nhau nồng nàn hơi thở
Ơi thiên đường vốn dĩ được bao lâu !

Em đã đến khơi muôn lời chân thật
Bóng cây đời bám rễ đáy vực sâu
Lẽ nào trần gian đất trời tất bật
Chuyện đôi mình xin hỏi chuyện mai sau
Ngày 26/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized