Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Anh Thương Em

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Thương em chịu khó cực khổ..
Thương em dù anh nghèo khổ không màn..
Thương em dễ thương dịu dàng..
Thương em tốt bụng đàng hoàng giỏi giang..
Thương em cô gái đảm đang..
Thương em nhân cách hào quang tuyệt vời...
Thương em cô gái rạng ngời..
Thương em vì đã nói lời yêu anh ..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Anh Thương Em (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em 2 (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em 3 (Thiên Ân)
  • Anh Thương Em Khi Ngủ (Xuân Diệu)
  • Anh Thương Em Mê Mệt (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Mê Mệt 05132023 (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Muôn Đời Còn Thương (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Muôn Đời Còn Thương 01212022 (Trần Minh Hiền)
  • Anh Thương Em Ngủ (Xuân Diệu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Mơ
  • Nơi Những Bóng Ngày Trôi Về
  • Hồn Quê Bên Tuyết Trắng
  • Thơ Viết Về Nha Mân
  • Dại
  • Phố Vắng Mưa Dông
  • Thoáng Qua
  • Mưa Rào Bất Chợt
  • Hướng Mặt Trời...
  • Đá Sỏi Cũng Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Lâm
  • Dạ Quỳnh
  • Khương Hà
  • Cát Nhu
  • HOÀNG HẠC BAY
  • Huyền Vũ
  • Sgalfder
  • Vương Anh Đào
  • Huỳnh Đú
  • Thanh Hào
©2025 - CungThuGian.com