++ Gió Tho ++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 147 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 147 ++

GIÓ THƠ

tác giả : Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Quynh Nhu Phan :
Gió ru hát nỉ non lời biển
Lục địa tràn xao xuyến thi ca
Việt Nam tiếng mẹ mượt mà
Du dương đàn phím giao hoà nơi đây.

Vùng Ký Ức :
Thơ hay quá lòng ngây xuất khẩu
Tình bạn thơ hiểu thấu tâm cang !
Xướng xong người hoạ lên trang
Đọc mà trong dạ hân hoan đắm chìm !

Kim Loan :
Gió man mác ru niềm thương nhớ,
Trời đông buồn trăn trở bao điều.
Xa nhau cảnh vật điều hiu,
Người ơi về nhé mây chiều nhớ mong

Ngày Nhà Giáo chờ trông tin bạn
Về trường xưa tỏ cạn tâm tình.
Gió thơ nói hộ lòng mình,
Bạn ơi về nhé tâm tình đổi trao

Nguyễn Ngọc René :
Nhớ thầy cũ lòng nao khôn xiết
Một đời người tha thiết tận tình
Gió ơi mang lấy lung linh
Vần thơ thương nhớ bóng hình thầy cô

Kim Loan :
Trường xưa đó càng tô nỗi nhớ
Người lái đò đã chở tình thương.
Qua sông khách có vấn vương,
Để lòng thăm lại con đường đã qua


19/11/2015
Chưa phân loại
Uncategorized