Tàn Xuân

Tác giả: Hiếu Lê

TÀN XUÂN...
Thơ: Hiếu Lê
Mùa qua vội
Cây chẳng còn non biếc
Trời u hoài
Luyến tiếc sắp tàn xuân
Ngày vụt trôi
Quên nỗi nhớ bao lần
Để đêm về lẩn thẩn chút buâng khuâng.
Khúc giao chuyển
Sóng oằn mình cuộn vỡ
Bên bồi đầy - bên lở khuyết quặn đau
Xuân qua mau ..
Hạ réo gọi mưa rào
Mùi đất mới xôn xao đời sóng dậy.
Ta bao dung
Giữa ái luyến muôn trùng
Nghe nhịp thở tơ vương hoài niệm cũ
Thoáng xao lòng
Thầm nhủ
nước.. dòng trôi...
Trong tiềm thức thôi bồi hồi khắc khoải.
Mưa xuân dày hoang hoải hạt đầy vơi...
P Thiết 03/02/2017
Chưa phân loại
Uncategorized