Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn Xuân

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(ngũ độ thanh - lưu thủy đối)

Ngoảnh mặt ngày xuân đã hết rồi
Bây giờ lại phải gắng làm thôi
Tiền mua chẳng hãm đành trơ ví
Gạo biếu nào so phải nhẵn nồi
Có lẽ thân nghèo không bạc của
Hay là số khổ chịu đời côi
Cầu xin phật thánh lòng thương rủ
Giúp phận làm thuê tủi đỡ bồi.

HD ngày 19 tháng 02 năm 2018
Bảy chữ
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Tàn Xuân (Ái Quốc)
  • Tàn Xuân (Lê Sáng)
  • Tàn Xuân (Nguyên Hữu)
  • Tàn Xuân (Hiếu Lê)
  • Tàn Xuân (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Tàn Xuân (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Tàn Xuân 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Tân Xuân Khai Bút (Trần Bảo Kim Thư)
Thơ bạn muốn xem
  • Đường Đời
  • Mưa Đêm Sài Gòn
  • Chúc Mừng Valentine
  • Nhắm Đời
  • Muà Xuân Này Ở Lại
  • Trong Vườn Hoa Tôi
  • Nhớ Mùa Hoa Mai Xưa
  • Vấn Vương Mùa Hạ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (115)
  • Bao Giờ Anh Hết Thương Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
©2025 - CungThuGian.com