Tôi Vẫn Khù Khờ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Xin làm người xa lạ
Nếu phải nói lời hoa
Tôi vốn dĩ thật thà
Ngu ngơ nên lắm tội

Xin làm loài cỏ dại
Tự tại chẳng riêng ai
Gàn, nhưng không ngông dại
Chỉ được hồn nhiên thôi

Xin bạn hiểu cho tôi
Trời sanh ra khó uốn
Dù học hành có muộn
Vẫn một lòng không buông

Tôi dâng lời cảm tạ
Đến bạn, đến người ta
Quen biết cũng gọi là
Duyên mấy đời, mấy kiếp

Thế cho nên, nói thiệt
Tôi miệng cứng lòng mềm
Chút ân nghĩa xin thêm
Gởi người dưng, trăm họ

Làm người sao thật khó
Môi mép, mãi làm trò
Tôi xin thôi, xin miễn
Tôi chỉ làm....tôi thôi

...một kẻ khù khờ....

06/09/2011
Chưa phân loại
Uncategorized