Tâm Sự Cùng Người Lính Năm Xưa

Tác giả: Lê Sáng

..................TÂM SỰ .................
CÙNG NGƯỜI LÍNH NĂM XƯA
....."Thơ : MC Quang Sáng".....
.....(...Chàng trai xứ nghệ...).....

Chẳng hiểu tự bao giờ ? Em yêu lắm màu xanh
Yêu nhịp bước "khúc quân hành" vang dội
Và cả trái tim em rộn ràng nóng hổi
Đem đến bên ai trong câu hát yêu thương.

Thuở ấu thơ ! Thấy các anh, các chú lên đường
Vai mang nặng, bước chân đều hối hả
Quần áo tư trang nhuộm xanh màu của lá
Trong tim em lòng dạ sục sôi.

Em cũng đã từng mơ ước thật nhỏ nhoi
Mang quân phục gọi nhau bằng đồng chí
Được sánh vai cùng đàn anh đàn chị
Khắp năm châu bảo vệ ngọn cờ hồng.

Em muốn đáp đền xương máu của cha ông
Đã đổ xuống cho ta ngày độc lập
Mấy chục năm qua chưa một lần bù đắp
Nghe nôn nao, ruột thắt từng cơn.

Vọng một thời bao mộng mị vàng son
Bao mơ ước chẳng còn theo em nữa
Đời trôi đi ... ! Đã qua rồi một nửa
Nay buông xuôi ... ! Chọn lựa còn đâu.

Ngẫm cảnh đời bao vận nạn xót đau
Còn tiếp diễn đối đầu gian khổ
Cả niềm tin cũng mất rồi chẳng có
Xót chua thay ! Máu đổ trôi sông.

Đất nước mình còn lận đận long đong
Vết bom đạn cũng chỉ là vết xước
Anh hy sinh ! Anh nào đâu hiểu được
Hết chiến tranh, nhưng vẫn sống đọa đày.

Biết rõ sự đời mà chấp nhận đắng cay
Xưa anh đuổi bọn giặc Tàu chạy hết
Mới được bao năm ! Anh giã từ ly biệt
Chúng hiên ngang qua sinh sống mập mờ.

Chúng lại coi thường cả hiệp ước năm xưa
Vung sức mạnh cướp bờ biển đảo
Trước mặt nhân dân tuyên truyền bố láo
Sống với ta mà còn bảo ta ngu.

Diệt giặc bao năm, nay sống với kẻ thù
Mối tai họa dường như sẽ đến
Có linh thiêng xin hồn anh ứng hiện
Tiếp cho dân sức mạnh để sịnh tồn.

Dẹp chặn đầu âm mưu bọn bất lương
Phá tan sạch chặng đường chúng tới
Gửi vào anh ! Cả một lòng mong đợi
Dân tộc anh hùng, sông núi mãi chờ anh.
Chưa phân loại
Uncategorized