Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tại Sao ?

Tác giả: Phan Đình Ninh

....TẠI SAO...?.
Gặp nhau qua ngày mòn tháng cũ
Hạt mưa sa xuống nguồn chảy về đâu ?
Sao không trọn vẹn mối duyên đầu
Buồn vui chi lấp lửng một đời nhau ?
Bờ môi anh khỏi phải bật máu
Từng đêm dài thảng thốt gọi tên em...
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mộng
  • Nổi Nhớ....
  • ...đừng Dừng Lại...
  • Sầu
  • Chiều Thu.
  • Một Chút Tình Ngơ...
  • Níu
  • Tinh..
  • Uống Cạn
  • Ta Nợ Em
Thơ tương tự
  • Tại Sao (Phù Dung)
  • Tại Sao (Trần Thản)
  • Tại Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tại Sao (Tiểu Minh Ngọc)
  • Tại Sao (Phieubat Ngayay)
  • Tại Sao (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tại Sao (Hồng Dương)
  • Tại Sao (Anh THi Đi)
  • Tại Sao 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tại Sao 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Điều Anh Biết
  • 1098 - Yêu Thơ
  • Đời Ngắn Dài
  • Park Hang Seo
  • Một Chút Mùa Thu
  • Vời Vợi Ru Em
  • Về Thăm Gác Trịnh
  • Không Nói Nữa
  • Chiếc Lá Vàng
  • Gối Mộng...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
©2025 - CungThuGian.com