Tác giả: Vũ Nguyên

Nụ Tình Xanh
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Tròng trành là giọt cười em, Rơi vào giửa giấc mơ mềm mại tôi. chuyển thành sóng nước tình trôi , Sông Seine phiêu lãng tàu ruồi ngược...

Phép Lạ
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Ta nhẫn nha giữa guộc gầy soi phẳng , Đường vô cùng ,khôn kiếp vắng bờ vai, Trót so le với quang gánh nhọc nhằn ,..

Phố Thuỷ Tinh
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Hôm nay xuống phố , phố thuỷ tinh , Trời bão giông đen ném tình mình , Vào sương Đà Lạt thành hư tưởng ,..

Thư Cho Dung
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Hãy nghe ta ,nghe ta, Ngày còn ấm cung đàn , Đêm còn đều nhịp thở , Dòng tango ngang tàng , Rót vô...

Thu Xưa
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Thu giết tôi rồi em biết không , Hôm qua đưa đám lá thu vàng , Nay lá đưa tôi vào dĩ vãng , Lá xanh lỡ...

Vầng Trăng Đêm 30
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Có trong ta một vầng trăng trốn tìm , Đậu đâu đó giữa lòng đời chao lịm. nắng ngỡ ngàng tắt khi ta thôi tìm kiếm. một giao...

Vạt Tứ Thân
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Bâng khuâng tôi đếm từng đêm lạnh , Tiếng gót giầy khua vỡ mộng lành , Qua bến phà xưa châm điếu thuốc ,..

Vĩnh Biệt Tình Thi
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Thơ tình chấp chới gọi tên , Hai tay ôm chặt những tên với hình. em là dĩ vãng chông chênh , Tôi là mặc khách chênh vênh dại khờ. thơ tình...

Vô Cảm
Tác giả: Vũ Nguyên
Chưa phân loại

Một lần ta thấy chiêm bao , Nhiều Tường Vi nở trên rào trước sân. duyên xưa lối lạc mấy vần , Nay vần thi nối...