Ta Yêu

Tác giả: Thiên Ân

TA YÊU
Cảm xúc từ bài “ Ta thương “ của Phan Thị Kim Loan
Ta yêu bóng nắng tròn xuân
Ngày thơ đùa giỡn vườn trần ngu ngơ
Ta yêu tà áo ơ hờ
Một thời mở khép mơ mơ màng màng

Ta yêu sợi tóc bay ngang
Đôi chân qua ngõ xốn xang đáy lòng
Ta yêu má đỏ hồng hồng
Thuở còn hây hẩy chưa chồng bén duyên

Ta yêu dưới bến trên thuyền
Cây đa ,con nước… gọi tên bốn mùa
Ta yêu hoa cỏ vườn xưa
Bướm ong say mật nắng mưa gọi tình

Ta yêu làn tóc …bình minh
Lược gương chải chuốt dáng hình quê hương
Ta yêu gối mỏng đêm trường
Đời còn một chút dễ thương ,ngoan hiền…
Ngày 20/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)

TA THƯƠNG
Ta thương từng mảng mây trời
Theo ta hết nửa cuộc đời long đong .
Ta thương nửa mảnh trăng cong
Tỏ mờ danh phận đa đoan khuyết tròn.

Ta thương sợi nắng mùa đông
Mảnh mai yếu đuối giữa dòng đời trôi.
Ta thương làn gió đơn côi
Thẩn thơ tìm bạn bồi hồi chốn xưa.

Ta thương những chuyến đò đưa
Ngược dòng con nước ,nhẹ khua mái chèo.
Ta thương mấy đám rong bèo
Về đâu em hỡi nơi nào dừng chân!

Thiên di tìm chốn nương thân
Ta thương đôi cánh tảo tần gió giông.
Lạc loài giữa cảnh chợ đông
Thương người ta lại thương hồng nhan ta!
Phương Loan
Chưa phân loại
Uncategorized