Ta Yêu Anh !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Bận lòng chi đẹp xấu hỡi Người ơi
Có kiêu sa cũng tàn theo năm tháng
Trước thời gian vạn vật đều hữu hạn
Chắc bền gì... chút nhan sắc mỏng manh

Ta yêu anh bởi một tấm lòng thành
Bởi nội tâm không có gì uẩn khúc
Ta yêu anh và ..... thấy mình hạnh phúc
Khi chuyện trò, khi chia sẻ buồn vui

Người thiện lương đạo đức biết trao dồi
Thắng tất cả vẻ bề ngoài lịch lãm
Nếu người đẹp mà tâm hồn mờ ám
Xứng đáng gì để đem được tôn vinh

Ta yêu anh cũng chính là yêu mình
Bởi hạnh phúc từ những điều bình dị
Ta yêu anh chẳng có gì lo nghĩ
Bởi.... chỉ bên anh, ta mới thấy...." An Bình "
8/6/2017
Chưa phân loại
Uncategorized