Ta Yêu !

Tác giả: Thời Để Nhớ

Khi Yêu là chẳng bao giờ hối tiếc
Chẳng cần biết ta sẽ đi về đâu
Chẳng ngại chi những vách núi sông sâu
Chỉ cần biết ta Yêu ... thế là Đủ

Khi ta Yêu lòng mãi luôn muốn giữ
Người thương ấy trong trọn trái tim mình
Và mỗi khi thức dậy sớm bình minh
Điều đầu tiên ta nghĩ về người ấy

Khi đã Yêu ta ơi xin đừng hãy
Mong ai đó cho ta được những gì
Chỉ cần biết Được Yêu vẹn ý nghĩa
Như Thiên Đàng tràn ngập những nụ hôn

Khi ta Yêu tim sẽ biết giận hờn
Cũng biết ghen và tuôn rơi nước mắt
Sẽ đau lòng khi biết những sự thật
Khi Tình yêu từ bỏ ta ra đi

Khi đã Yêu ta nào có ngại chi
Những khó khăn để cùng nhau chia sẻ
Lúc ốm đau được lo lắng mọi bề
Tự mỉm cười ta hiểu thế là ... Yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized