Có Lẽ Nào?

Tác giả: Thời Để Nhớ

Có lẽ nào trong em niềm yêu dấu
Chỉ mãi dành cho một người dưng
Có lẽ nào trong em nỗi nhớ nhung
Chẳng ấm được tim đơn côi lạnh giá

Có lẽ nào bước qua cơn giông bão
Tâm hồn em chẳng được bình yên
Sẽ mãi là nỗi nhớ triền miên
Tận đáy sâu con tim thổn thức

Có lẽ nào ta xoá vội ký ức
Để nỗi nhớ phôi phai nhạt nhoà
Có lẽ nào ai mãi rời xa
Chẳng ngoải đầu nhìn về chốn cũ

Có lẽ nào bởi lời yêu ru ngủ
Vạn sự luôn biến đổi khôn lường
Có lẽ nào ta gieo yêu thương
Lại nhận về trong niềm sám hối

Có thể nào trong đêm đen u tối
Em tìm thấy một chân trời xa
Có thể nào niềm tin yêu thiết tha
Đưa người thương quay về lối cũ

Có lẽ nào điều em hằng ấp ủ
Sẽ mãi là phù phiếm hư vô
Để thiên thu ôm cả giấc mơ
Ngậm ngùi đau với niềm thương nhớ ...
Chưa phân loại
Uncategorized