Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Lẽ

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Có lẽ do anh quá tệ
Có lẽ không thể bảo vệ cho em
Có lẽ anh nên đứng xem
Có lẽ anh phải để em một mình
Có lẽ duyên số hết tình
Có lẽ người mãi đứng nhìn anh đau
Có lẽ không nên khát khao
Có lẽ không mộng bên nhau một ngày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Có Lẻ (Thành Quí)
  • Cô Lẻ (Ngọc Thạch)
  • Có Lẽ (Cv)
  • Có Lẽ (Huỳnh Gia)
  • Có Lẽ (Tâm Đoan)
  • Có Lẽ (Thiên Ân)
  • Có Lẽ (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Lẽ ... (Giấc Mơ Xưa)
  • Có Lẽ 2 (Thiên Ân)
  • Có Lẽ 3 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi
  • Ta Chưa Hề Nói 1 Câu, 1 Chữ, 1 Lời Nào
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 100 ++ Tiếng Sáo ++
  • 853 - Bức Tranh Tinh Già
  • Tết Đề Mai
  • 70 Chồng Em Đâu Hả Em?
  • Tuyết Nở Bông.
  • Nhớ Chăng Nơi Rừng Mưa
  • Rượu Đắng Tình Nồng 3 !!!
  • Nỗi Niềm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
  • Trương Đức Hạnh
  • Anh THi Đi
  • Trúc Giang
  • Bùi Sim Sim
©2026 - CungThuGian.com