Ta Nhớ Chân Ai

Tác giả: Thiên Ân

TA NHỚ CHÂN AI
Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Thon thả, thong dong…dưới đường chiều
Đôi mắt ghép vần muôn lá đổ
Lòng thôi mọc cánh bến cô liêu!

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Đôi hài siêu thị mới vừa mua
Phen này chắc hẳn anh trúng số?
Kì đà cản mũi ,đề anh cua

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Nét mặt ngầu ngầu giả ngó lơ
Con trai nào mà không ham hố?
Trông vời chiếc áo mộng ngây thơ

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Ngọn gió hoang vu thích môi nào?
Mấy chùm hoa nắng run dây nhớ?
Ong bướm giận hờn ghen tức nhau

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Lầm lũi một mình thương thiệt thương!
Thử hỏi vì sao em cuốc bộ?
Xe anh cà tàng ,chết dọc đường

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
“ Cái đuôi” lẽo đẽo mộng bay về
Lời nói gió bay, chưa thổ lộ
Đam mê mải miết, khúc đam mê

Ta nhớ chân ai ngày xuống phố?
Ta viết bài thơ dâng tặng nàng
Lốm đốm vàng xanh ai đưa hộ?
Ngẩn ngơ hoài ai liếc mắt sang?
Ngày 16/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized