Ta Muốn

Tác giả: Cảnh Ngọc

Ta muốn thoát ra khỏi thân xác này
Để hồn ta bay lên với trời mây
Để ta ngắm mặt đất thu bé lại
Có người thương ta từng yêu mê say

Ta muốn bay với gió mây trời đất
Ta muốn ghì em chặt để khỏi mất
Ta muốn nuốt cả nàng Trăng vào miệng
Để no nê với ước muốn vô biên

Ta muốn tìm nàng Tiên trong giấc mộng
Để se duyên kết lấy sợi tơ hồng
Hỡi trời đất bao la trong Vũ Trụ
Ta muốn thâu muốn nhốt ngươi vào lồng

Và ta muốn ăn vào bụng trời đất
Tuổi xuân hồng ngây ngất một đôi tim
Và Tôi muốn làm Tôi hơn chút nữa
Bỏ bùa mê cho Người mãi yêu thương!

CR2017
Chưa phân loại
Uncategorized