Ta Mưốn Giận Mùa Thu !

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Ta muốn giận mùa thu
Để chiều về lặng lẽ
Mây lạc loài rưng rưng ngấn lệ
Tím sắc chờ trong quạnh quẽ bao la

Vàng thu sao nhạt thếch khúc ca
Cho heo may thổn thức
Lời thơ bỗng ngậm ngùi rưng rức
Hoa lá buồn héo úa rụng đầy sân

Hoàng hôn về hồn ngập bâng khuâng
Cơn mưa đổ giữa khuya tầm tã
Lệ sầu rơi lã chã
Má thắm đọng u hoài

Mùa thu về sao hát khúc bi ai
Ta muốn giận mùa thu rồi đó !
Áo vàng chờ mong hờn lá cỏ
Mùa thu ơi, hãy trả lại nụ cười
Mặn đắng này sao chẳng hề vơi !?
Chưa phân loại
Uncategorized