Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Muốn Làm Ngược

Tác giả: Mr.Smile

Ai đó đưa một lý thuyết gì đó
Ta muốn làm ngược lại để họ thấy
Ta sẽ thông minh hơn lý ai đó
Và tốt nhất chỉ cho tự bản thân...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Người Yêu Ơi !
  • ** Thơ Facebook **
  • Riêng Ta
  • Ơn Đời Tặng Cho
  • Thu Của Anh
  • Mắt Nhung - Kim Minh
  • Và Làm Gì Có Sai Đúng Ở Đây
  • Đêm Không Ngủ
  • Dù Em Không Nghe Ra,
  • Tản Mạn Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
  • Lá Mùa Thu 94
  • Nguyễn Lâm
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
©2025 - CungThuGian.com