Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ta Muốn Ẩn Mình Trong Vỏ Hạt Dẻ

Tác giả: Mr.Smile

Ta muốn ẩn mình trong vỏ hạt dẻ
Nhưng là Thượng Đế vũ trụ vô biên.
Tuy buộc đôi chân trần nhưng hồn vẫn
Về với vô tận... Vượt không - thời gian.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Công Ơn Cha Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (837)
  • Độc Thoại
  • Trông Hoài.
  • Tháng Ba Thành Vinh
  • Mối Tình Đầu
  • Lắng Buồn
  • Hơn
  • Tôi Cô Đơn!
  • Đời Sẽ Đẹp Khi Tình Người Khắc Đậm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2026 - CungThuGian.com