Tà Dương

Tác giả: Tlan

Tà Dương

biển ca hát ru tình người viển xứ
mổi chiều chiều, hải âu biển hoan ca
mây lang thang che khuất ánh dương tà
lòng lạnh vắng chan hòa cơn mơ ước

ai cứ chọn con đường nào phấn chấn
củng chẳng phải chờ chẳng phải đợi ai !
năm tháng qua tuyết phủ khói dương tà
từ dạo đó gió đưa trăng lĩu thũi

bước chân đi tạ từ cành vừng mãi
nàng ve ru điệu bút vạn trời xa
làm băng giá thênh thang quãng sương ngà
ngọn dừa đọt gió đưa hoa rụng rớt

hoàng hôn giây phút nghìn trùng ngăn cách
phía trời xa hải âu khuất chuyến tàu
tà dương người tận nơi nào gió chướng
nhìn chân trời reo rắc cảnh hoàng hôn

Feb. 26-2016
Friday

hôm nay 26 tháng hai rồi, thời gian nghìn trùng xa cách,
nổi miên man, gió lộng hoàng hôn.
xa xôi , xa mãi quê hương, bông trang, hoa cúc,
năm nay xoay cành.
lan huệ sầu ai lan huệ héo, lan huệ sầu cành, trong héo ngoài tươi !
Chưa phân loại
Uncategorized