Ta Chẳng Mong Xuân

Tác giả: Lê Sáng

TA CHẲNG MONG XUÂN
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Nghe nói xuân về mà chẳng thấy xuân đâu
Không nhộn nhịp không đượm màu xanh đỏ
Cái nắng Tây Nguyên, xen với cùng cái gió
Ta tung tăng, nơi nọ nơi kia.

Vẫn cứ say sưa, sáng tối lại đi về
Áo vét dạ, com lê lịch lãm,
Cứ thế trôi qua từng ngày từng tháng
Chẳng thấy xuân, chẳng dám mơ xuân.

Xin hãy trôi nhanh, thời gian chớ ngập ngừng
Ta bước vội đôi chân chẳng mỏi
Rồi muốn xuân qua lặng thầm không nói
Và năm nay ta chẳng đợi xuân đâu.

Lê Sáng Ngày 19 _ 01 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized