Svcg Thái Bình Trong Tôi Là...

Tác giả: Du Mục

Sinh viên Công Giáo Thái Bình
Đôi khi tự hỏi trong mình là chi?
Là ngày bỡ ngỡ mỗi khi
Thánh Đường, Thánh Lễ có khi còn nhầm
Là khi còn ở trong tâm
Những ngày thiện nguyện lặng thầm hi sinh
Là khi vẫn nhớ đinh ninh
Trong từng câu hát vinh danh Chúa Trời
Là khi thổn thức không ngơi
Những giờ cầu nguyện cho đời cho ta
Là khi chung một bài ca
Xướng lên vang vọng đã hòa vào tim.

Thái Bình là chốn ta tìm
Về bên Thiên Chúa, lặng im thấy mình
Một ngày đến với Thái Bình
Như ngàn năm đã thái bình lòng ta.
Nguyện cầu cho nhóm chúng ta
Tâm tình hiệp nhất mãi là anh em.

Người ơi hãy đến mà xem
Thái Bình nhóm tớ anh em thuận hòa.
Sức sống như những bông hoa
Tô đời thêm đẹp chính là nhóm đây.
Chưa phân loại
Uncategorized