Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lmt , nđt ,đv )
Ngẫm mối duyên này không thể thịnh
Ngẫm vòng nợ trải đầy toan tính
Ngẫm thương giọt ái để in hình
Ngẫm xót tơ mầm loang bện đỉnh
Ngẫm chút mê lầm nhạt cảnh xinh
Ngẫm vài giả dối tàn thân tịnh
Ngẫm yêu phải lụy nát hương tình
Ngẫm vạt xuân hồng như mảnh thính.
29/12/2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Suy 1 (Huỳnh Đú)
  • Suy Cùng (Hoanghoon)
  • Suy Diễn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Suy Gẫm Người Đời. (Sen Lý)
  • Suy Luận Sẽ It Sai... (Cong Chinh (CH2))
  • Suy Mòn (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Suy Ngẫm (Hoàng Hiện)
  • Suy Ngẫm (Trần Thi Thủy)
  • Suy Ngẫm (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Suy Ngẫm (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi !!!
  • Lời Đá
  • Sài Gòn Nhớ Huế
  • Chiều Nhớ
  • 777 - Bình Yên
  • Trở Lại Quảng Trị
  • Mưa Hát Gì..... ?
  • Tình Trong Hư Vô
  • Nét Thơ
  • Đầy  Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bùi Đức Vinh
  • Hương Mùa Hạ
  • HUONGTINHYEU
  • Axeng
  • Lê Huy Trứ
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
©2025 - CungThuGian.com