Suy Tư!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Nỗi niềm cất giấu trong tim
Mà sao ai đó cố tìm lôi ra
Mắt nhìn vào cõi xăm xa
Thả hồn theo gió mong là áng mây
Mong manh tia nắng quanh đây
Hoàng hôn vây kín "cỏ cây" khóc ròng
Một lời muốn nói cho xong
Tâm tư không phải lòng vòng long đong
Lại đem cất giấu vào trong
Để rồi gặm nhấm chờ mong ngậm ngùi
Đêm thâu khóc tủi sụt sùi
Thời gian chẳng thể quay lùi về đâu
Nhớ thương chỉ khiến u sầu
Quên đi! giữ chặt buồn rầu làm chi
Có duyên có nợ cùng đi
Hết duyên hết nợ chia ly lẽ thường
Yêu đương khó tránh đau thương
Phải đâu ai cũng chung đường cùng ta
Tình đầu thường gặp phong ba
Hiếm ai may mắn! Không xa tình đầu
"Đời là bể khổ từ lâu"
Hiểu thấu câu đó thì đâu ngậm ngùi
Tìm quên dĩ vãng để vui
Thời gian, gió thổi chôn vùi tương tư
Cuộc đời nghiền ngẫm nát nhừ
Thì Ta sẽ hiểu suy tư là gì

KTP ( Danmark 12/06-2017)
Chưa phân loại
Uncategorized