Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Tư....

Tác giả: Lê Gia Hoài

Nếu một ngày
hạ không còn nắng cháy
cánh phượng rơi bay sắc đỏ
tiếng ve chết lặng trong gió
Hỏi…
hạ có là hạ không?

Nếu một ngày
em chẳng nhìn anh đắm đuối
không nuối tiếc vòng tay ôm
không bồn chồn nỗi nhớ
Hỏi…
tình ta có thành thơ?

13/05/ 2018

Lê Gia Hoài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Thơ
  • Tặng Cả Mùa Xuân
  • Tình Thụ
  • Vô Đề 8.
  • Nối
  • Sóng Tím
  • Chợ Tình Mùa Xuân
  • Gửi Về Em (2)
  • Sài Gòn Ơi
  • Heo May Ơi
Thơ tương tự
  • Suy (YÊU THOÁNG QUA)
  • Suy 1 (Huỳnh Đú)
  • Suy Cùng (Hoanghoon)
  • Suy Diễn (YÊU THOÁNG QUA)
  • Suy Gẫm Người Đời. (Sen Lý)
  • Suy Luận Sẽ It Sai... (Cong Chinh (CH2))
  • Suy Mòn (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Suy Ngẫm (Hoàng Hiện)
  • Suy Ngẫm (Trần Thi Thủy)
  • Suy Ngẫm (TRẦN THỊ THUỶ)
Thơ bạn muốn xem
  • Đà Lạt Một Lần Trăng
  • Đôi Mi
  • Mắt Huế Xưa
  • Câu Chuyện Ỡm Ờ
  • Giọng Bắc Kỳ Em
  • Lan Tái Sinh
  • Mùa Cà Phê Bảo Lộc
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (3)..
  • Đêm Nay, Giáng Sinh!...
  • Bụi Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ân Thiên
  • Nguyễn Bính
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
©2025 - CungThuGian.com