Trần Văn Trọng

Tác giả: Tâm Thơ

Tiết xuân đang khẽ vươn mình
Sương còn lơ lửng trên đường muôn nơi
Xứ người tất bật nhịp thời
Bỗng nghe tin, giã biệt người tài hoa
Khối lòng nặng trĩu xót xa
Thương đời Anh Việt đi xa một lần
Về nơi cõi Phật nương thân
Sáng chiều kinh kệ muôn phần bình an
Nhớ thời duyên nghiệp trần gian
Quốc gia chính nghĩa cung đàn nỉ non
Cất lên giai điệu vàng son
Đem niềm an lạc sắt son trao đời
Sánh vai bằng hữu trong trời
Ngân nga khúc nhạc ru lời từ tâm
Nay về cõi Phật âm thầm
Thảnh thơi dạo khúc vô ngần từ bi
Một lòng nguyện sẽ liễu tri
Phá tan ba cõi tức thì an nhiên
Tâm Thơ khấn với tổ tiên
Di Đà tiếp độ vãn sanh lên đường
Về nơi cực lạc tây phương
Tham thiền nhập định vô thường lãng quên

Tâm Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized