Sóng

Tác giả: Xuân Quỳnh

dữ dội và dụi êm
ồn ào và lặng lẽ
sóng không hiểu nổi mình
sóng tìm ra tận bể
ôi con sóng ngày xưa
và ngày sau vẫn thế
nỗi khát vọng tình yêu
bồi hồi trong ngực trẻ
trước muôn trùng sóng bể
em nghĩ về anh, em
em nghĩ về biển lớn
từ khi nào sóng nên?
sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
em cũng không biết nữa
khi nào ta yêu nhau
con sóng dưới lòng sâu
con sóng trên mặt bể
những con sóng nhớ bờ
ngày đêm không ngủ được
lòng em nhớ đến anh
cả trong mơ còn thức
dẫu xuôi về phương bắc
dẫu ngược về phương nam
nơi nào em cũng nghĩ
hướng về anh một phương
ở ngoài kia đại dương
trăng nghìn con sóng đó
con nào chẳng nhớ bờ
dẫu muôn trùng cách trở
Chưa phân loại
Uncategorized