Sóng Tình

Tác giả: Ngô Hoàng Anh

Ngô Hoàng Anh__________ SÓNG TÌNH
(Cãm tác thơ bạn Heaven Autumn)
(Ngũ độ thanh, bát vận đồng âm)

Biến vắng lao xao ững ánh hồng
Lang thang một cõi đón hoàng hôn
Chiều nghiêng rót nắng lan nhòe bóng
Ão ãnh dương trần nặng vấn vương.

Biển gợn âm vang thanh khát vọng
Xô nhầu bạc sóng phũ mơ hoang
Lầu đài cát trắng hòn lâu mộng
Gãy cánh chim bay một dáng hường.

Ngô Hoàng Anh_______TpHCM. 20/3/2016

************

Thơ Heaven Autumn______CHIỀU BIẾN VẮNG

Bên chiều biển vắng ngắm tà dương
Lấp lánh hoàng hôn thã dáng hường
Bóng ngã mây bồng soi nổi nhớ
Nâng hồn sóng vỗ gợn yêu thương.

Ngàn cơn nhộn nhịp ôm ghềnh đá
Ánh mắt mơ màng rướm giọt vương
Một cõi nhân trần bao mộng đắm
Nao lòng khát vọng gửi đêm sương.

Heaven Autumn________18/3/2016

************

Thơ Thu Minh__________Họa vận SÓNG TÌNH

Buổi chiều biển vắng ráng ánh hồng
Chim bay về tỗ sắp hoàng hôn
Nơi xa bờ biến còn chiếc bóng
Ai còn đứng ngắm mãi vấn vương

Sóng vỗ ầm vang bao tiếng vọng
Tỏa về đâu đó giấc mơ hoang
Bãi cát lầu đài xây giấc mộng
Lũ trẻ tung tăng một dáng hường...

THU MINH VŨNG TÀU__________20/3/2016

************

Thơ Chị Nguyen Thi Lan
________oOo_____________

Biển vắng thì thầm khúc nhạc ru
Một bầy hoang đảo đứng nhấp nhô
Xanh biển xanh trời, xanh cây cỏ
Xanh màu hy vọng, xanh đời vui.

Tiếng chim vang hót, hòa tiếng sóng
Một bản nhạc tình của thiên nhiên
Biến ngước nhìn trời âu yếm bảo
Tình ta muôn kiếp vẫn bên nhau...

Nguyễn Thi Lan______21/3/2016

************

Thơ Đan Hạ____________BIỂN TÌNH HÁT LỜI RU

Biển có là tình yêu của đôi lứa.
Mà ngàn năm sóng vẫn hát nồng nàn
Chân trời hồng vẫn trãi mộng mênh mang
Trùng khơi ngắm đàn hải âu tung cánh

Biển trào dâng để hương đầu sóng đánh.
Như tình anh lấp lánh sắc pha lê
Cho giấc mơ xanh mát những trưa hè
Bờ cát gọi vỗ về từng cơn sóng.

Đan Hạ________Chiều 23/3/2016
Chưa phân loại
Uncategorized