Sông Tình

Tác giả: Bút Ma HNT

Một thoáng chiều buông thấy chạnh lòng
Con đò đưa khẽ khách sang sông
Đò đưa bao chuyến bao nhiêu chuyến…?
Có kẻ khách nào nhớ bến không?

Ta biết đời ta với duyên em
Gắn kết cho nhau một chữ buồn
Trăm năm sầu tủi lòng chưa chắc…
Có thể nguôi quên một chút tình

Lỗi bởi do ai mối duyên này…
Ta làm em khổ vạn sầu cay
Mà tim ta thắt…lòng ta thắt…
Đau khổ vì em đến vạn ngày…

Thuyền duyên cặp bến lòng ao ước
Một mái tranh lành hai quả tim
Mà đời ngăn cách và ta biết…
Không nợ dẫu rằng lắm chữ duyên

Chiều nay ngơ ngẫn nhìn sông chảy
Chạnh thấy trong lòng quặn nhói đau
Dòng sông có chảy bao ngày nữa?
Liệu có khi nào chảy hết đâu?

10/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized