Yêu Em Ta Chẳng Muốn Làm Thơ

Tác giả: Bút Ma HNT

Yêu em ta chẳng muốn làm thơ
Sợ những niềm yêu chóng nhạt nhòa
Sợ bao tình cảm bày ra giấy…
Nhạt mất trong ta những mặn mà

Ta sợ lòng ta kể hết rồi
Thì nàng sẽ hiểu hết và ôi…
Bao nhiêu huyền bí…trong tim ấy
Có đáng gì đâu – đáng buồn cười

Ta cũng sợ rằng cả thế gian
Biết được tình ta với lòng nàng
Sợ người nhân thế trăm lời nói
Tốt xấu nào đâu chuyện xóm làng

Sợ lắm cho rồi cũng mất nhau
Dẫu chẳng làm thơ cũng nhạt màu
Thì thôi ta viết đôi dòng cuối
Như chút dư âm –thuỡ ban đầu !

10/04/2017
Chưa phân loại
Uncategorized