Trái Tim Cẩm Thạch

Tác giả: Bút Ma HNT

Trái tim em từ lâu bằng cẩm thạch
Đã in sâu nét mực khắc tên người
Còn với anh chỉ là kẻ xa lạ
Bước qua đường trông thấy đóa hoa tươi

Anh gõ cửa – buồng tim em không mở
Anh van xin – tình em vẫn khô khan
Anh đau xót – em vô tình lặng lẽ
Anh khổ đau, thương nhớ – em chẳng màn

Trái tim em từ lâu bằng cẩm thạch
Sẽ chung tình chẳng thay đổi vì anh
Vì đơn giản trái tim em là thật
Còn bao người con gái chỉ lợi danh

Tìm tim thật trong một người con gái
Tựa mò kim ở giữa đáy biển xa
Danh với lợi, bạc tiền bao cô gái
Mãi muôn đời không xứng đáng là hoa

Đóa hoa quý là tim người con gái
Mãi thủy chung nhưng biết thiết tha yêu
Trái tim ấy anh biết tìm đâu nữa…
Bởi nhân gian tim cẩm thạch không nhiều !
26/07/2007
Chưa phân loại
Uncategorized