Tác giả: Lê Cảnh Tiến
SÓNG GIÓ ĐỜI EM
Lỡ cuộc duyên trần bởi gió giông
Từ khi rũ bỏ giấc mơ hồng
Em về nhặt những niềm đau sống
Nó lại gom từng nỗi khổ đong
Bến lở thuyền neo bờ viễn vọng
Rừng thưa gió thổi ngọn phiêu bồng
Đêm này chẳng biết bao mùa mộng
Vẫn xót xa nhìn cảnh lạnh đông ./.
Lê Cảnh Tiến 30/07/2018
Lỡ cuộc duyên trần bởi gió giông
Từ khi rũ bỏ giấc mơ hồng
Em về nhặt những niềm đau sống
Nó lại gom từng nỗi khổ đong
Bến lở thuyền neo bờ viễn vọng
Rừng thưa gió thổi ngọn phiêu bồng
Đêm này chẳng biết bao mùa mộng
Vẫn xót xa nhìn cảnh lạnh đông ./.
Lê Cảnh Tiến 30/07/2018
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Em (Ưu Du)
- Em (Lưu Quang Vũ)
- Em (Đuyên Hồng)
- Em (Vĩnh Hảo)
- Em (Chiêu Hoàng)
- Em (Đỗ Hồng)
- Em (Phuongtim)
- Em (Trần Hữu Nghiễm)
- Em (Trang Saigon)
- Em (Đỗ Trung Lai)