Sơn Hải

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Sơn Hải nắng gió cát bay
Núi đồi hùng vĩ rừng cây trập trùng

Biển xanh gió rít lạnh lùng
Hoang sơ thanh vắng mịt mùng sương vây
Tháp Chàm Poklong Garai
Tám trăm năm tuổi đến nay vẫn còn
Băng qua trảng cát vũng Tròn
Nắng như thiêu đốt lối mòn quạnh hiu
Những tháng sóng đuổi người nhiều
Nhiều mùa chạy gió Trời trêu kiếp người
Là nơi canh bạc cuộc đời
Đầu sóng ngọn gió đến thời đổi thay
Sơn Hải bình dị làng chài
Người dân hiếu khách nơi này đông vui
Bấc về thuyền thúng ngược xuôi
Biển động tôm cá ôi thôi rất nhiều
Sơn Hải quê vợ dấu yêu
Biển sâu nắng gió cát nhiều mênh mông
Người dân chân chất thật lòng
Lần đầu đến viếng thật không muốn về
Năng lượng điện gió tuyệt ghê
Thiên nhiên trù phú, ngành nghề tiềm năng
Con người chiến thắng khó khăn
Đẹp thay sóng biển gió trăng làng chài

Sơn Hải phiên bản Dubai
Biển xanh đồi cát ngắm hoài vẫn mê


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Chưa phân loại
Uncategorized