Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sợi Nắng

Tác giả: Phạm Kiên

Có phải nắng về với luyến thương
Nhuộm vàng sợi nhớ đến vô thường
Dệt muôn mắt biếc ngời muôn lối
Đan những niềm yêu những vấn vương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chợt Nhớ ...
  • Chạm (2)
  • Lời Hẹn Mùa Ngâu
  • Cảm Thơ Hàn
  • Nhớ Mong
  • Thu Cũ
  • Tình Nợ Bể Dâu
  • Chuyến Tàu Quá Khứ
  • Vàng Thu
  • Lời Trái Tim
Thơ tương tự
  • Sợi Nắng Thiên Đường (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Bởi Tại Làng Quê
  • Qua Một Đêm Trăng ... !!!
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 512.
  • Lạc Bến
  • Tâm Không Xin Trả Về Tứ Đại.
  • Bến Vắng Đò Xưa
  • Chưa Tắt Nụ Cười
  • Dụng Tửu Hoạ Thi Chàng & Nàng.8 ( Stlb )
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (385)
  • Việt Nam Trong Giấc Mơ Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • U Linh
  • Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)
  • Thiện Ân
  • Jacaranda - Tóc Nâu
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
©2026 - CungThuGian.com