Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Soi Gương

Tác giả: Trần Đức Phổ

Soi gương ta một thành hai
Giật mình cứ ngỡ có ai cạnh mình
Thì ra trong cõi phù sinh
Nửa kia là bóng là hình của ta.

2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Soi Gương (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Soi Gương (Nguyên Hữu)
  • Soi Gương (HoaTiNa)
  • Soi Gương (Nguyễn Thành Sáng)
  • Soi Gương Ngày Tháng Chạp (Đỗ Mỹ Loan)
  • Soi Gương Đời Mình (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Việt Nam Ơi! Tổ Quốc Ơi!
  • Chiều Chiều
  • Lục Bát Mùa Chay
  • Thành Giấc Mơ
  • Mỗi Chiều Ta Có Nhau
  • Mùa Noel Đến Sớm
  • Thăm Chiến Khu Xưa
  • Thu Bóng Âm Thầm
  • Ông Táo Chầu Trời
  • Ngập Ngừng...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đoàn Thế Thanh
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
©2025 - CungThuGian.com