Số Kiếp

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Trên bước đường xuôi ngược để mưu sinh
Chàng trai ấy đã tìm ra một nửa
Kiếp tật nguyền ban dành đâu chọn lựa
Sự rủi may là định số do trời
Trên môi khô héo hắt những nụ cười
Còn vương vãi nỗi buồn nơi khóe miệng
Nàng lặng lẽ từng đêm bên phím nhạc
Bên cung đàn chàng than thỉ thế nhân
Ngẫm thương đời sóng mắt lại trào dâng
Dòng lệ rỏ bao lần trong gió lạnh
Cũng là người sao lắm điều lắm cảnh
Kẻ cao sang danh vọng rất cao vời
Còn phận mình lang bạt khắp muôn nơi
Manh áo rách, tấm thân tàn hoang dại
Tiếng đàn kìm xót lòng ai tê tái.
Thế nhân ơi xin hãy rủ lòng thương
Cùng chung nhau đời là một cung đường
Xin dìu dắt những mảnh đời đau khổ!
Chưa phân loại
Uncategorized