Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Số 13

Tác giả: Nguyễn Trung Nguyên

Dệt thắm dương gian chẵng mệt nhoài
Trời xanh tựa một cõi thiên thai.
Mây trôi lặng lẽ vờn chim trắng,
Gió thoãng vu vơ vuốt tóc ngài.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Số 19
  • Số 31
  • Số 1
  • Số 21_trời À!
  • Số 14_lỡ Làng
  • Số 20_đọc Đi Biết
  • Số 8
  • Số 26_bất Tận (Xàm)
  • Nhãm - Đừng Đọc
  • Số 10
Thơ tương tự
  • Sợ (Trần Mạnh Hảo)
  • Sợ (Thanh Hà)
  • Sợ (Bùi Chí Vinh)
  • Sợ (Thangtram)
  • Sợ (Một Mình) (Ngoisaotamdi)
  • Sờ - Ung - Sắc - Vợ (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Sợ . . . (Diên Vỹ)
  • Số 1 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 10 (Nguyễn Trung Nguyên)
  • Số 11 (Nguyễn Trung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Không Ví Em Là Mùa Thu
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 24
  • Ru Anh
  • Anh Muốn
  • Mong Ngóng
  • Tay Ôm Vào.
  • Mưa Sầu Nhân Thế
  • Vỡ Oà Chiêm Bao
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Miền Thơ Ấu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LƯƠNG TÚ
  • Hoàng Sa
  • Khởi Nghiệp
  • Rin Nguyễn
  • Chu Cường (Hư Không)
  • Đường Luật - Xướng Họa
  • Bảo Minh Châu
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
©2026 - CungThuGian.com