Sẽ Đến

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Rồi cuộc sống ai cũng già theo tuổi
Nhịp thời gian đều đặn tháng năm trôi
Mắt dần yếu tấm lưng còng, gối mỏi
Tóc pha sương bờ má hóp, da mồi

Ta đã đến bến bờ chưa - Cõi tạm ?
Hay vẫn còn phiêu lãng giữa mông mênh
Xin dừng lại cho hồn tâm lắng đọng
Con thuyền ta đừng chao nữa - Bồng bềnh!

Ai đã đến và đi trong nuối tiếc
Xin cho ta chân thật một lời khuyên
Thân bé nhỏ giữa dòng đời ngụp lặn
Để đến, đi không than trách lụy phiền.

Nghe đêm vắng tiếng lòng ta thao thức
Bước quanh ta ôi những bước thăng trầm
Tay bấu víu dáng mẹ gầy hiu hắt
Trên ngõ đường vào thế giới muôn năm.
_____________________________
Chưa phân loại
Uncategorized